Tiếng kèn trong đêm - thơ An Phú
Vi vu như tiếng sáo diều
Âm thanh cao vút gọi nhiều gió im
Thương yêu ôm ấp ngập chìm
Trăng hiền sáng tỏ đôi chim ngủ vùi
Sớm hôm mong mỏi tin vui
Cả đêm thao thức ngậm ngùi vì ai
Tiếng kèn tay phím nhân tài
Nhẹ reo thánh thót miệt mài ngẩn ngơ
Lắng tai nhạc tiếng mong chờ
Thuyền đang cập bến ôm bờ yêu thương
Hồn yêu thổn thức vấn vương
Đường xa ai dẫn gió sương đi tìm
Êm êm ấp ủ vào tim
Say sưa nghiêng ngả như dìm trong men
Bừng bừng khêu sáng ngọn đèn
Tim vui tung cửa tiếng kèn lạ quen
Tâm tư vực dậy đêm đen
Lâng lâng hồn bổng âm kèn thần tiên
Nhẹ ru như tiếng mẹ hiền
Ngập hồn thi sĩ suối triền nguồn thơ
Tiếng kèn sáng bóng trăng mờ
Như ai thúc giục phất cờ tự do
Khơi dậy lửa đuốc bùng to
Hướng về quê mẹ đừng lo thân mình
Một lòng vì nước hy sinh
Xa xa vọng nhạc ân tình saxo
.jpg)
No comments:
Post a Comment