Wednesday, September 16, 2026

EM...VÀ TRINH NỮ HOA (THƠ VŨ NHƯ)

 


Thường thì phái Nam thích ngắm phái Nữ ở tuổi cập kê ( dậy thì) họ đõm dáng, e ấp,bẽn lẽn,cười nụ,trông duyên dáng,đáng yêu làm sao,tựu trung lại là họ hay Mắc cỡ khi được chọc ghẹo,ngưỡng mộ.
Có một loài hoa dại vô tình hay hữu ý ta chạm nhẹ thì các lá bao bọc hoa sẽ xếp cánh,nên gọi là hoa Mắc cỡ,người ta ví loài hoa này như một người con gái còn thơ ngây,trinh trắng chưa vướng bụi đời,để tôn vinh vẽ đẹp của hoa Mắc cỡ có người còn đặt tên là Hoa Trinh nữ.
Một sáng tác EM ... VÀTRINH NỮ HOA gởi đến bạn yêu thơ cùng thưởng lãm.


EM...VÀ TRINH NỮ HOA
tg: vũ Như
ảnh: sưu tầm
Có một loài hoa mọc ven đường
Tròn tròn nho nhỏ thật dễ thương
Mắc cở ngượng ngùng như con gái
Từng làm say đắm đấng quân vương

Loài hoa trắng tím chẳng hương nồng
Khoe sắc khi trời trở gió đông
Không tàn phai cũng không vàng úa
Mặc cho mưa nắng với bão giông

Trinh nữ hoa là em đấy thôi
Không như hồng phấn đẹp mặn mòi
Ai ghẹo thì em hay mắc cở
Khép mình giấu kín những buồn vui

Em là Trinh nữ một loài hoa
Mộc mạc chân quê lại thật thà
Nụ tình chân chất luôn khép kín
Mặc cho ong bướm cứ vờn qua

Có lẽ vì em sống khép mình
Khi ai trêu ghẹo đóa hoa xinh
Là em e ấp hay khép cánh
Rồi dỗi hờn tỏa sáng lung linh

Trinh nữ... tên em một loài hoa
Đi vào giai điệu của thi ca
Ngây thơ trong trắng hay mắc cở
Để cho tình mộng mãi ...xuýt xoa.

No comments: