Saturday, October 28, 2023

CHIỀU THU ẤY (KIM PHƯỢNG)

 




7 comments:

  1. bài hật hay
    Cám ơn KIM Phương
    HTL

    ReplyDelete
  2. Bài hơ hay mà buồn
    Nhớ KP lắm
    HTL

    ReplyDelete
  3. Chưa tắt lửa lòng rõ tiếng yêu
    Lòng còn vương vấn mãi nhớ nhiều
    Đêm vắng một mình hồn cô phụ
    Cảnh nào buồn hơn chốn tịch liêu!

    Chiều nay mây trắng trôi lãng đãng
    Xót thương ai giấc ngủ đìu hiu
    Lòng tôi vẫn nhớ chiều thu ây
    Vẫn kín rong lòng rõ chữ Yêu!
    Hàn Thiên Lương

    ReplyDelete
  4. Chưa tắt lửa lòng rõ tiếng yêu
    Lòng còn vương vấn mãi nhớ nhiều
    Đêm vắng một mình hồn cô phụ
    Cảnh nào buồn hơn chốn tịch liêu!

    Chiều nay mây trắng trôi lãng đãng
    Xót thương ai giấc ngủ đìu hiu
    Lòng tôi vẫn nhớ chiều thu ây
    Vẫn kín rong lòng rõ chữ Yêu!
    Hàn Thiên Lương

    ReplyDelete
  5. Bài thơ rất hay
    Cám ơn
    HTl

    ReplyDelete