Monday, October 6, 2025

SÓNG NƯỚC NGĂN TÌNH (THƠ- BẰNG SƠN)

 

Nhìn người trong ảnh của bài thơ “Bốn Đoạn Nầy Có Phải Thơ Không” của nhà thơ Trần Vấn Lệ làm BS cảm xúc và đã sáng tác bài thơ dưới đây…
Bằng Sơn xin được chia sẻ cùng toàn thể độc giả và gia đình CVNN
Bằng Sơn 
🙏🙏🙏🙏🙏

Sóng Nước Ngăn Tình

      🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂


Việt Nam ơi bờ đại dương cách trở
Gọi tên em mà nước mắt nghẹn ngào
Bao nhiêu lần đêm xuống đếm ngàn sao
Tìm ánh mắt quê hương hằng nhung nhớ

Việt Nam ơi dáng em tôi  thon nhỏ
Bóng chiều tàn tà áo trắng nhẹ bay
Nắng quê hương làm da sạm thân gầy
Mùi lúa chín quyện tóc thề óng ả

Việt Nam ơi vì sao ta đôi ngả
Nghẹn nhìn nhau con sóng nước ngăn tình
Trách duyên mình hay vận nước điêu linh
Ngàn sao sáng soi nỗi buồn viễn xứ

Việt Nam ơi dẫu đá mòn nước lũ
Dáng hình em vẫn mãi mãi trong tôi
Sóng đại dương từng chập vỗ liên hồi
Như nhịp đập con tim người cô lữ

      
🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

                   Bằng Sơn

No comments:

Post a Comment