Saturday, October 25, 2025

TÀN THU (THƠ- AN PHÚ)

 


 Tàn Thu - thơ An Phú

Bài thơ thất ngôn bát cú ( 10 cách đọc )

 

1. Đọc xuôi 2. Đọc ngược từ dưới lên trên

Thu tàn rụng lá biếc xanh trời

Lời thắm ý thơ mượn cảnh thu

Trụi trơ cành thương nhớ lá rơi

Thổi êm êm tới gió vu vu

Mù bụi gió bay thu ngây ngất

Mời đón gió sang thu lạnh đất

Đá lệ buồn cảnh xót đầy vơi

Giá băng trời trắng tuyết đông ru

Ru đông tuyết trắng trời băng giá

Vơi đầy xót cảnh buồn lệ đá

Đất lạnh thu sang gió đón mời

Ngất ngây thu bay gió bụi mù

Vu vu gió tới êm êm thổi

Rơi lá nhớ thương cành trơ trụi

Thu cảnh mượn thơ ý thắm lời 

Trời xanh biếc lá rụng tàn thu

 

 

3. Bỏ 2 chữ đầu bài đọc xuôi 4. Bỏ 2 chữ đầu bài đọc ngược

Rụng lá biếc xanh trời

Ý thơ mượn cảnh thu

Cành thương nhớ lá rơi

Êm tới gió vu vu

Gió bay thu ngây ngất

Gió sang thu lạnh đất

Buồn cảnh xót đầy vơi

Trời trắng tuyết đông ru

Tuyết trắng trời băng giá

Xót cảnh buồn lệ đá

Thu sang gió đón mời

Thu bay gió bụi mù

Gió tới êm êm thổi

Nhớ thương cành trơ trụi

Mượn thơ ý thắm lời 

Biếc lá rụng tàn thu

 

5. Bỏ 2 chữ cuối bài đọc xuôi 6. Bỏ 2 chữ cuối bài đọc ngược

Thu tàn rụng lá biếc

Lời thắm ý thơ mượn

Trụi trơ cành thương nhớ

Thổi êm êm tới gió

Mù bụi gió bay thu

Mời đón gió sang thu

Đá lệ buồn cảnh xót

Giá băng trời trắng tuyết

Ru đông tuyết trắng trời

Vơi đầy xót cảnh buồn

Đất lạnh thu sang gió

Ngất ngây thu bay gió

Vu vu gió tới êm

Rơi lá nhớ thương cành

Thu cảnh mượn thơ ý

Trời xanh biếc lá rụng

 

7. Bỏ 3 chữ cuối bài đọc xuôi 8. Bỏ 3 chữ cuối bài đọc ngược

Thu tàn rụng lá

Lời thắm ý thơ

Trụi trơ cành thương

Thổi êm êm tới

Mù bụi gió bay

Mời đón gió sang

Đá lệ buồn cảnh

Giá băng trời trắng

Ru đông tuyết trắng

Vơi đầy xót cảnh

Đất lạnh thu sang

Ngất ngây thu bay

Vu vu gió tới

Rơi lá nhớ thương

Thu cảnh mượn thơ  

Trời xanh biếc lá

 

9. Bỏ 4 chữ đầu bài đọc xuôi 10. Bỏ 4 chữ đầu bài đọc ngược

Biếc xanh trời

Mượn cảnh thu

Nhớ lá rơi 

Gió vu vu

Thu ngây ngất 

Thu lạnh đất

Xót đầy vơi 

Tuyết đông ru

Trời băng giá 

Buồn lệ đá

Gió đón mời 

Gió bụi mù

Êm êm thổi 

Cành trơ trụi

Ý thắm lời  

Rụng tàn thu

No comments:

Post a Comment