Tuesday, November 25, 2025

LỜI RU BUỒN CHO QUÊ NHÀ (THƠ- HÀN TUÂN)

 



LỜI RU BUỒN CHO QUÊ NHÀ

Tiễn Thu, gió lạnh Đông về
Mà răng mưa lũ tràn trề quá tay
Cả miền Trung khổ đọa đầy
Tiếng kêu thấu tận trời dầy có nghe?
Rừng than, đất chảy, đá đè
Phan Rang cũng ngập tè le bởi trời?
Bao nhiêu câu hỏi, trả lời
Thủy điện xả lũ gọi mời tránh xa
Đồng bằng, chỗ thấp xót xa
Nhà còn thấy nóc kêu la cứu dùm
Trắng đêm nhìn nước đì đùng
Tuôn như thác đổ khắp vùng mà kinh
Quy Nhơn, Bình Định, Phú Yên
Nha Trang, Daklak, ngã nghiêng đất trời
Ất Tỵ năm nhuận nhớ đời
Mai sau còn nhắc nói lời gì đây?
Nguyện xin gìn giữ, tỏ bày
Rừng không chặt phá, làm ngay tức thì
Nhân tai luôn nhớ khắc ghi
Để không còn thấy những gì tang thương!
HÀN TUẤN

No comments:

Post a Comment