Monday, December 8, 2025

GÁNH MƯA (THƠ- LMT)


 

GÁNH MƯA

Em gánh cơn mưa về
Đò ngang một bến mê
Ê chề chiều buổi chợ
Bao cơm áo bộn bề.
Đôi vai gầy thiếu nữ
Oằn dưới đòn gánh cong
Cơn giông chiều lộng gió
Mưa trắng trời bến sông.
Em gánh chồng gánh con
Lê trên đôi dép mòn
Bồ hòn luôn ngậm ngọt
Từng tấc dạ sắc son.
Mưa cuối mùa nặng hạt
Phận bạc kiếp má hồng
Bến nước nào trong đục
Đứng trước một dòng sông ?
Thôi gánh về đi em
Phố cũng đã lên đèn
Mặc người quen kẻ lạ
Nhớ rồi lại hóa quên.
Một đời em tần tảo
Một đời tôi khổ đau
Những cơ cầu cơm áo
Hai ta bạc mái đầu.
LMT

No comments:

Post a Comment