Trang thơ ngũ ngôn:
Trình bày: TRẦN ĐÌNH THỤC
LẠI NHÕNG-NHẼO
Bắt đền anh buổi tối
Thao-thức trọn năm canh
Đâu phải em hờn giỗi
Tại mây chiều không xanh.
Bắt đền anh buổi sáng
Cà phê không để dành
Đâu vì cà phê đắng
Tại anh, ừ tại anh!
Bắt đền anh buổi trưa
Cơm ăn không trọn bữa
Đâu phải vì trời mưa
Tại em thành dư thừa.
Á Nghi, 3.10.2005
DUYÊN?
Mới vừa khen cô hiền
Cô đã liền đay nghiến.
Nếu khen đẹp như tiên
Chắc cô quăng địa ngục?
Tôi khen cô có duyên
Nên bồi hồi lưu luyến
Sao mắng tôi: “Dzô dziên”?
Đau lòng người-mỏi-miệng.
Ai mà dám kết nguyền
Tơ lơ mơ Quỷ hiện
Mẹ sẽ khổ triền miên
Với nàng dâu lưỡi bén!
Dữ vừa thôi à nghen
Ai mà thèm nói chuyện
Chớ cười duyên nữa nhen
Đứng yên! Không cần tiễn!
Á Nghi, 23.6.2021

.jpg)
No comments:
Post a Comment