Thuyền tình - thơ An Phú
Thuyền tình xa bến xa bờ
Sóng xô phiêu bạt ai ngờ phương nao
Cánh chim hồ hải bay chào
Tìm đâu ngõ cũ bờ ao nương chè
Nhà tranh bếp cũ mái che
Cùng nhau uống nước bên hè chang chang
Cau cao thẳng tắp hai hàng
Năm xưa sánh bước có nàng có ta
Thư sinh đon đả ngọc ngà
Đôi ta hạnh phúc như là trong mơ
Người đi khuất bóng trăng mờ
Em đây đứng đợi trông chờ mây bay
Hàng cây vẫy lá bay bay
Giơ tay tạm biệt những ngày dấu yêu
Ngẩn ngơ nghe tiếng sáo diều
Tay xin quà tặng sinh nhiều trẻ thơ
Lời thề đoan hứa mong chờ
Chim khuyên giấu mỏ thẩn thơ ru buồn
Suối nguồn trên đá chảy tuôn
Bao nhiêu lệ xóa nỗi buồn xa xăm
Ước mộng tình đá trăm năm
Nai tơ ngơ ngác đứng nằm lim dim
Cuộc tình trôi nổi đã chìm
Ai khơi cuốn gió trong tim nhói buồn
Mơ màng nhắn gửi thư luôn
Tình xưa nghĩa cũ bán buôn sao đành
No comments:
Post a Comment