Thursday, May 8, 2025

NHỚ (THƠ- TUYẾT TÂM)

 


NHỚ

 

Tháng tư trong nỗi nhớ

Sài Gòn chiều mưa nhỏ

Tan đi nhiều màu đỏ

Diệp ơi mình nhớ nhỏ

Cuối tháng tư năm đó

Chúc Diệp Kim lò dò

Cùng về dinh Độc Lập

Đón quân cờ nửa đỏ

Nửa xanh giữa sao vàng

Có một sĩ quan chàng

Nhìn chằm vào ngực áo

Có cài tăng sin Luật

Trong suy nghĩ của nàng

Sao anh chàng dê thế

Và khi nàng đã về

Tới nhà khi thay áo

À ra là như thế

Chiếc tăng sin trường Luật

Có cờ vàng ba sọc đỏ

Ôi cái rùng mình nhỏ

Chắc lúc mới nguyên sơ

Nên chưa hề trách móc

Với tuổi xanh màu.tóc

Có lẽ sợ nàng khóc

Nên chỉ có dỗ dành

Hỏi nhỏ nàng một câu

Sau khi nước thống nhất

Cô mơ ước điều gì???

Nàng trả lời không nghĩ

Chỉ muốn ra Hà nội

Để ngắm ba sáu phố phường

Bởi qua Tự lực văn đoàn

Nàng tự mến thương thương

Nơi ba sáu phố phường

Của văn đàn Tự lực

Nay tháng tư tập lực

Đón mừng năm mươi năm

Mình bân khuân nhớ Diệp

Một thời hai đứa hiệp

Ở chung ăn học ngủ

Giờ ngồi buồn ủ rũ

Chiều nhìn Sài Gòn mưa

Nhớ lại thời ngày xưa

Buồn vu vơ chang chứa

Diệp ơi nhớ lời hứa

Về thăm mình lần nữa

Thời gian còn chẳng thừa

 

Tuyết Tâm(30./4 /2025)

 

 


No comments:

Post a Comment