
ĐÓA HỒNG CHO MẸ
Mượn vần thơ con viết mừng ngày Mẹ
Mượn vần thơ con viết mừng ngày Mẹ
Người ta vui có Mẹ ở bên mình
Chỉ riêng con phòng vắng ngồi lặng thinh
Bao thương nhớ đong đầy trong nước mắt
* * *
Bán cho tôi một cành hoa hồng trắng
Cho Mẹ hiền nhân ngày Mother day
Làm phiền cô, lựa giúp những nhánh dài
Đượm rõ nét xinh tươi đừng héo úa
Tài khéo léo, đành thôi nhờ cô lựa
Đóa hồng nào, vừa đẹp lại vừa xinh
Màu trắng yêu gửi Mẹ một bóng hình
Cô quán hỏi :" Tại sao là màu trắng "
Hoa đây anh, màu hoa hồng tươi sáng
Tôi vội vàng đón nhận, miệng cười duyên
Cầm bó hoa tôi vội vã trả tiền
Rồi lặng lẽ cúi chào cô hàng quán
Quay bước đi, lòng nghĩ thầm hối hận
Quên trả lời cô quán lúc hỏi tôi
Cũng đành thôi giờ đã quá muộn rồi
Mẹ đã mất, nên mua màu hồng trắng
Giòng thời gian nỗi buồn chưa vơi cạn
Nhìn cành hồng đau xót một màu tang
Ngày Mẹ đi nuối tiếc lệ tuôn tràn
Thương số kiếp đời người sao ngắn hạn
Mồ Mẹ yêu rêu phong cùng năm tháng
Tặng cành hồng nhân ngày lễ Mẹ yêu
Thuở ngày xưa Mẹ vất vả đã nhiều
Còn đâu nữa ... những ngày bên gối Mẹ
Cho Mẹ hiền nhân ngày Mother day
Làm phiền cô, lựa giúp những nhánh dài
Đượm rõ nét xinh tươi đừng héo úa
Tài khéo léo, đành thôi nhờ cô lựa
Đóa hồng nào, vừa đẹp lại vừa xinh
Màu trắng yêu gửi Mẹ một bóng hình
Cô quán hỏi :" Tại sao là màu trắng "
Hoa đây anh, màu hoa hồng tươi sáng
Tôi vội vàng đón nhận, miệng cười duyên
Cầm bó hoa tôi vội vã trả tiền
Rồi lặng lẽ cúi chào cô hàng quán
Quay bước đi, lòng nghĩ thầm hối hận
Quên trả lời cô quán lúc hỏi tôi
Cũng đành thôi giờ đã quá muộn rồi
Mẹ đã mất, nên mua màu hồng trắng
Giòng thời gian nỗi buồn chưa vơi cạn
Nhìn cành hồng đau xót một màu tang
Ngày Mẹ đi nuối tiếc lệ tuôn tràn
Thương số kiếp đời người sao ngắn hạn
Mồ Mẹ yêu rêu phong cùng năm tháng
Tặng cành hồng nhân ngày lễ Mẹ yêu
Thuở ngày xưa Mẹ vất vả đã nhiều
Còn đâu nữa ... những ngày bên gối Mẹ
Mẹ ra đi trong âm thầm lặng lẽ
Giòng thời gian nào xóa hết thương đau
Mượn vần thơ con viết lệ tuôn trào
Ngày của Mẹ ...sao buồn thương nhớ quá !
Đã bao năm nơi xứ người xa lạ
Tháng ngày qua vùn vụt mãi trôi nhanh
Con nguyện xin cho Mẹ được phúc lành
Về nước Chúa hưởng vui niềm hạnh phúc
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment