Mùa Lễ Tạ Ơn
Tạ ơn hạt muối cắn đôi
Mâm cơm sáu đứa cùng ngồi sớt chia
Hồn đau chín khúc lặt lìa
Thau canh rau muống đầm đìa lệ châu.
Ơn em mưa nắng dãi dầu
Đi từ đồng ruộng rừng sâu kiếm tìm
Đời anh ngõ vắng mưa đêm
Bôn ba nẻo tối nổi chìm cuộc chơi.
Tạ ơn ân oán của đời
Để ta thấy được mặt trời mặt trăng
Đêm mơ nguyệt vấn cung hằng
Trên đầu súng nổ thây giăng chiến hào.
Tạ ơn đất rộng trời cao
Cho ta biết được thế nào nhục vinh
Hai mươi mốt tuổi đăng trình
Quê hương thống khổ ngạo tình nước non.
Tạ ơn trời đất vuông tròn
Bạn bè xưa cũ hãy còn nhớ nhau
Một thời máu lửa binh đao
Giữa rừng yêu quái gian lao ngại sờn.
Tạ ơn bạn hữu vong nhơn
Chung lưng đấu cật ngõ hồn đêm đen
Bỏ quên ánh sáng hoa đèn
Làm chim rừng núi vọng đêm kinh cầu.
Bây nằm vạt đất cỏ lau
Muỗi mòng rắn rết dàn chào chiến binh
Để nghe đất thở cuộn mình
Tao ngồi vọng tưởng trần tình thế nhơn
Chào tay, Mùa Lễ Tạ Ơn...
Đỗ Công Luận. 25.11.2025.(5.727)
.jpg)
No comments:
Post a Comment