VỀ KHÔNG ANH?
Về không anh thăm quê em Chợ Lách
Qua Vĩnh Long chỉ cách một con đò
Đường thì hẹp nhưng lòng người thì rộng
Những khi cần chia sẻ chẳng đắn đo
Về không anh thăm quê em Chợ Lách
Có con sông thơ mộng ngóng mây trời
Đêm nguyệt rằm bóng trăng soi lấp lánh
Tàu bè ngược xuôi nối tiếp đông vui
Về không anh thăm quê em Chợ Lách
Vẫn luân phiên mùa mưa nắng đổi dời
Triều đầy vơi nước quanh năm ngọt mát
Giũ bụi đời bồi lỡ những buồn vui
Về không anh thăm quê em Chợ Lách
Ngày xôn xao riu rít tiếng chim chuyền
Buổi chợ sớm như lòng người mến khách
Mâm cơm nghèo thơm thảo chẳng bon chen
Về không anh thăm quê em Chợ Lách
Vườn bao quanh rực rỡ nắng xanh ngời
Mùa trái chín đơm đầy cành trĩu nặng
Người dễ thương luôn dư giả nụ cười
Về không anh thăm quê em Chợ lách
Nước dừa xiêm mời khách quý phương xa
Thị tứ nhỏ nhưng đông người rộn rã
Tình chân phương thương mến rất nhu hoà
Về không anh thăm quê em Chợ Lách
Đẹp ngày xuân vui trẩy hội sum vầy
Có tình quê luôn bao dung nhẫn nại
Và có em mong anh đến từng ngày
Phạm Thu Thảo
Chợ Lách 28/2/2026
.jpg)
No comments:
Post a Comment