Wednesday, June 25, 2025

50 NĂM- HOÀI NIỆM TRƯỜNG XƯA (THƠ- ĐAN THANH)

 


50 năm -hoài niệm trường xưa


Năm mươi năm – một chặng đường ...xa lắm
Nhưng Trường xưa vẫn vọng tiếng thầy cô
Tiếng cười giòn từ
cuối lớp -hôm nào
Thời hoa mộng Tuổi hai mươi cháy đỏ
Sóng Gành Ráng
còn vangvang lời gió Hàng dương xanh thầm nhắc chuyện năm nào
50 năm bao hoài niệm xuyến xao
Eo Nín Thở chiều tan trường
Nhớ lắm ...
Tình bè bạn
Nghĩa thầy cô nồng ấm
Nắng sân trường,
Bụi phấn trắng
Bảng đen

Chuyện năm nào chừ bỗng hoá
thành trăng
(trong kí ức 50 năm trường cũ )
Cánh phượng ngày xưa ...
một thời hoa đỏ
Vẫn ngọt ngào trong góc khuất lặng im
Tóc đã thay màu nhưng sâu thẳm trong tim
Hoài niệm vẫn  biếc xanh trong nỗi nhớ
50 năm
Ôi hoa niên một thuở
Chung sách đèn
Yêu biết mấy trường ơi !


Đanthanh

 


No comments: