Thursday, November 27, 2025

NGHẸN NGÀO (THƠ- BẰNG SƠN)

 


Nghẹn Ngào

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧

Nhìn đất mẹ nghẹn ngào dòng nước mắt
Viết lởi thơ tha thiết tự cõi lòng
Thương dân lành mang phần số long đong
Đởi nghiệt ngã chịu muôn vàn khốn khổ

Mưa từng cơn nước ngập tràn khu phố
Lũ dâng trào tàn phá khắp làng thôn
Tiếng than van lời kêu cứu dập dồn
Dòng nước xiết vẫn vô tình trôi mãi

Quê hương ơi cánh ruộng đổng bát ngát
Giờ còn chăng là tiếng khóc ngỡ ngàng
Thương đồng bào chim trong cảnh lầm than
Xa vạn dặm lòng nghẹn ngào chua xót

Dang vòng tay xin ơn trên định đoạt
Mong tình người cùng đoàn kết dựng xây
Biến thương đau thành ước vọng sum vầy
Vì đất mẹ nguyện đồng tình hiệp ý

💧💧💧💧💧💧💧💧

Bằng Sơn

 


No comments: