Kính
thưa toàn thể độc giả thân thương….
Thắm thoát mà cũng đã 50 năm trôi qua …Cuộc
đời viễn xứ , thăng trầm của mỗi người chúng ta như lênh đênh theo dòng
định mệnh
Rồi theo thời gian chúng ta cũng quen dần và sáp nhập
vào để thích nghi với phong tục tập quán mới… Mặc dù vậy , trong lòng chúng ta
cũng vẫn tràn ngập những trái tim thổn thức, trầm tư khi đêm về với nỗi buồn xa
xứ… có đôi lúc chúng ta cố quên đi nhưng tất cả dĩ vãng lại hiện về
Giọt Sầu Theo Mây là tựa đề bài thơ mới Bằng Sơn xin
được chia sẻ cùng tất cả các độc giả Bằng Sơn muốn tạo một cảm giác quên đi ….
nhưng thật là khó quá quí vị ơi, vi thật sự ai trong chúng ta lại có thể quên
được một quê hương thật trữ tình ????
Bằng Sơn
Giọt Sầu
Theo Mây
Bao năm dài lòng vẫn cứ bâng khuâng
Sao không để giọt sầu theo mây trắng
Chôn ký ức niềm đau vào quên lãng
Vấn vương chi cho nỗi nhớ dâng tràn
Khi đêm về lại lặng lẽ nhìn trăng
Soi bóng nước nhớ con thuyền viễn xứ
Xuôi theo gió gập ghềnh trên sóng dữ
Sầu ly hương một cõi vấn vương lòng
Con đường trần bao nhiêu nỗi long đong
Nơi đất khách kiếp tha hương mai một
Ngày nhung nhớ mượn vài ly than thở
Đêm trầm tư đốt thuốc giải men sầu
Ngỡ nỗi niềm theo năm tháng qua mau
Vùi dĩ vãng bao lần theo mây gió
Khi chiều lặng khoé mắt như thấm đỏ
Tình quê hương chan chứa mãi trong lòng
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment