Monday, December 8, 2025

TRẮNG TAY (THƠ AN PHÚ)

 Trắng tay - thơ An Phú



Vạn phúc sinh ra giữa muôn vàn

Mở mắt chào đời sống trần gian

Bao nhiêu sinh linh ta được chọn

Hạnh phúc may mắn chớ có than


Thế gian tất cả chánh hay tà

Của cải trong tay chẳng của ta

Thi đua học hỏi đây bằng cấp

Thác rồi tay trắng thuộc về ma


Suy nghĩ cuộc sống mỗi con người

Chèo lái thuyền đời sóng chơi vơi

Tranh đấu đấu tranh không mệt mỏi

Ta được sáu tấm mục người ơi


Lọc lừa lưu manh khóc hay cười

Sống vui sống khỏe luôn cười tươi

Hiền lành ác ôn đều khuất núi

Xác đất vật hèn của con người


Bác ái thương yêu cho xứng tầm

Sống trong tình nghĩa luôn có tâm

Có phúc được phần chẳng hề mất

Tiếng thơm danh lưu mãi dư âm

No comments: