Monday, October 13, 2025

THÁC BẢN GIỐC (THƠ- AN PHÚ)

 

Thác Bản Giốc - thơ An Phú


 

Thác Bản Giốc miền bắc Việt Nam ta

Đây danh lam thắng cảnh của quê nhà

Núi hùng vĩ thác suối bạc đẹp nhất

Ai một lần về nhớ ghé thăm qua

Dòng suối chảy ngập trong nắng nhạt nhòa

Bản Giốc nước ta không còn sở hữu

Núi thác đó ai dâng tàu cộng kia

Kìa dòng nước thẳm sâu dấu chia lìa

Suối tuôn buồn ta ôm đầu câm nín

Nửa dòng xanh oan nghiệt thuộc về ta

Núi thác cao của tàu phỉ gian tà

Dâng uất hận căm hờn loài quỷ đỏ

Lỗi vì đâu ai phản bội ông cha

Đất tổ tiên ôi sông núi ngọc ngà

Bao xương máu đổ ra giữ toàn vẹn

Biết bao giờ lấy lại đất suối trong

Ta đứng đây nhìn thác suối lệ dòng

Nào vùng dậy thanh niên nam trung bắc

Đoàn kết anh em dưới ngọn cờ vàng

Ngày gần kề mừng chiến thắng vẻ vang

Lấy lại đất cùng thác vàng sông núi


No comments: