Kính
thưa toàn thể độc giả ,
Vào
những buổi chiều tháng mười, khi nhìn đàn chim đang xoải cánh bay về tổ
, chắc các độc giả và Bằng Sơn cũng mang một tâm trạng như nhau…. đó là nỗi
nhớ nhung về quê hương Việt Nam bé nhỏ của chúng ta. Niềm cảm xúc đó đã làm
rung động đến tâm tư của Bằng Sơn và tạo nên những dòng thơ viết về Tổ Quốc…. Bằng
Sơn hy vọng những đóng góp nhỏ bé của mình luôn được quý độc giả đón nhận ,
đó là khích lệ thật lớn lao để Bằng Sơn có cơ hội mang đến
cho tất cả các độc giả những cảm tình quê hương dân tộc qua lời thơ mộc mạc…
Xin trân trọng
Bằng Sơn
Những
Cánh Chim Tìm Tổ
Tháng ngày qua tóc xanh giờ điểm bạc
Năm mươi mùa nhìn tuyết phủ chiều đông
Thương quê hương đêm thổn thức trong lòng
Chim lữ thứ chạnh nhớ về đất tổ
Giọt sương đêm như lệ nhòa trong gió
Nước mắt người viễn xứ nhớ quê hương
Những con chim mỏi cánh giữa đêm trường
Khao khát ánh bình minh trên đất mẹ
Việt Nam ơi tuổi thơ ngây lặng lẽ
Mang hình hài tổ quốc vượt trùng khơi
Thời gian trôi dẫu ký ức xa rời
Nhưng nỗi nhớ vẫn dạt dào tha thiết
Việt Nam ơi tình quê hương bất diệt
Hẹn ngày về hàn gắn nỗi phân ly
Cả bầu trời chim xoải cánh thiên di
Trên đất mẹ tìm lại ngày nắng ấm
Bằng
Sơn
No comments:
Post a Comment