Cờ vàng - thơ An Phú
Cờ vàng sơn đỏ ba miền
Núi sông hùng vĩ đồi triền dốc cao
Danh lam thác đổ tuôn trào
Rừng vàng bạc biển trời trao dân lành
Những người chiến sĩ hùng anh
Quê cha đất tổ dứt đành vì sao
Dân tộc hạnh phúc biết bao
Ruộng đồng tươi tốt đồng bào ấm no
Hòa bình giàu có tự do
Đang nhiên chia cắt tình đò nghĩa sông
Mẹ già mòn mỏi ngóng trông
Mất tình nam bắc vun trồng ngàn xưa
Gia đình xum họp giao thừa
Chiến tranh ly tán khi chưa xuân về
Vợ chồng xa vắng lời thề
Người nam kẻ bắc mong về cố hương
Vườn rau khóm trúc thân thương
Tình làng nghĩa xóm nẻo đường quanh co
Giàn bầu mướp bí trâu bò
Ngoài ao ngan vịt tìm mò kiếm ăn
Bến đò sóng nước lăn tăn
Cụ già đưa khách má nhăn nheo cười
Chúm chím nở nụ cười tươi
Thong thả đẩy mái đưa người sang sông
Tự do dân chủ ngóng trông
Cờ vàng tràn ngập vun trồng nghĩa ân
No comments:
Post a Comment