Cùng toàn thể độc giả….
Mới đó mà mùa hè đã đến,
nhìn thấy những cậu, cô tú nhận bằng tốt nghiệp lớp 12 , những sinh viên năm nữ
nhận bằng tốt nghiệp cử nhân, cao học , tiến sĩ, …. chuẩn bị bước vào công sở
hoặc tiếp tục con đường tương lai phía trước … Bậc làm cha mẹ, ông bà chúng ta
chắc không thể nào phủ nhận được rằng chính bản thân mình đã thêm vài nét nhăn
trên vầng trán và cảm nhận được sự hy sinh thật lớn lao của đấmg sanh thành.
Tháng sáu đã gần đến, ngày lễ Tình Cha đã kề đến… hoà theo những giọt mưa chợt
đến rồi đi là những giọt nước mắt nhớ nhung đến người cha đã mất Bằng Sơn xin
gởi đến tất cả các đọc giả nỗi trầm tư trong đêm, niềm nhớ nhung của
chính bản thân mình và cũng có thể là của một vài độc giả cùng mang tâm
trạng như Bằng Sơn…..qua bài thơ Khói thuốc trầm tư…
Bằng Sơn
Khói Thuốc Trầm Tư
Con
vẫn ngồi nhìn khói thuốc trầm tư
Trong
đêm vắng bao nỗi niềm thương nhớ
Mưa
tháng sáu đến rồi đi bất chợt
Còn
người đi sao vương vấn tháng ngày
Con
vẫn ngồi nhìn khói thuốc nhẹ bay
Màu
lam trắng ngỡ tóc cha ngày ấy
Đêm
tĩnh lặng ánh trăng soi mờ ảo
Nỗi
niềm riêng câu hiếu đạo chưa tròn
Cha đi
rồi con vẫn mãi nhớ mong
Lòng
cứ ngỡ cơn mơ chưa tỉnh giấc
Nhìn
khói thuốc dần tan trong ánh mắt
Lệ nhớ
nhung thấm ướt khoé mi sầu
Con
vẫn ngồi nhìn khói thuốc đêm thâu
Tan
theo gió như bóng cha dần mất
Trên
ngôi mộ lời thơ xưa ghi khắc
Người
ra đi nhung nhớ mãi dâng đầy
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment