BS xin được
phép thêm vài lời tiễn đưa Đức Giáo Hoàng Francisco về trong….
Vòng Tay Của Mẹ
Giờ trong tôi những tháng ngày còn lại
Bóng hoàng hôn dần che phủ cuộc đời
Lời nguyện cầu khi nhắm mắt buông xuôi
Được gần gũi trong vòng tay của Mẹ
Đời tu hành như chiếc thuyền nhỏ bé
Giữa phong ba luôn có Mẹ giữ gìn
Ánh mắt người ngàn sao sáng lung linh
Đưa con vượt qua bao làn sóng dữ
Đời tu hành đã bao lần do dự
Niềm bâng khuâng luôn tìm đến Mẹ hiền
Cầu xin người lời dạy dỗ bảo khuyên
Đường công chánh dẫn đưa đoàn chiên Chúa
Bàn tay Mẹ từ nay ru giấc ngủ
Luôn chở che như di nguyện hằng mong
Lời kinh vang chan chứa một nỗi lòng
Cùng hiệp ý tiễn Cha về nhan thánh
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment