Wednesday, May 7, 2025

PHẬT ĐẢN 2025 (THƠ- BẰNG SƠN)

 


BS xin mạn phép viết bài thơ nầy…
Xin các bậc trượng thượng góp ý
🙏🙏🙏🙏🙏
BS


Phật Đản 2025

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏


Dòng lịch sử ngàn năm còn ghi lại
Một hiền nhân ngày ấy đã ra đời
Ánh trăng tròn rực sáng khắp muôn nơi
Vườn hoa thắm nguy nga dòng vọng tộc

Chàng thái tử rời cung son điện ngọc
Tìm tịnh thanh suy gẩm chữ trần ai
Cứu chúng sinh thoát khổ ách luân hồi
Đem Phật học loan truyền cho hậu thế

Mừng Phật Đản chúng con đoàn hậu duệ
Cúi đầu xin ơn đức Phật từ bi
Thích Ca Mâu Ni vạn sự chủ trì
Xua đuổi ý tà ma trừ tạp niệm

Giữ phật tâm tạo ơn lành phục thiện
Sống khiêm nhường hỷ xả mọi hờn ghen
Đồng hiệp tâm không phân biệt sang hèn
Đời Phật tử theo chân ngài khổ luyện

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏


Mừng Phật Đản 2025

Bằng Sơn

No comments: