BS đã nghẹn lời khi viết bài thơ nầy….
Một Mai Mẹ Rời Xa
Con yêu hỡi một mai mẹ rời xa
Xin đừng khóc những khi con chợt giấc
Tìm hơi ấm dòng sữa thơm ngào ngạt
Lời ru êm tha thiết buổi hôm nào
Xin đừng tìm khi tiếng gió lao xao
Ngỡ gót mẹ ngoài sân đang quét lá
Xin đừng vội lỡ chân nai vấp ngã
Tuổi thơ ngây sao xa cách mẹ rồi
Xin mỉm cười để thơ ấu trên môi
Kêu ngọng nghịu tiếng mẹ ơi mẹ hỡi
Mặt nũng nịu giang vòng tay chờ đợi
Hãy trông chờ dù mẹ đã xa xôi
Rồi mai nầy mang thân phận mồ côi
Không còn mẹ những tháng năm còn lại
Dòng sữa ngọt lời ru xưa còn mãi
Bên trời kia mẹ vẫn nhớ con hoài
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment