HÀNH LÝ CUỘC ĐỜI
Cảm tác khi thấy tấm hình trên mạng
Linh hồn đi vào mộ lạnh
Mang theo châu báu bạc vàng
Vai gầy bước trong cô quạnh
Mông mênh giữa buổi chiều hoang
Thần chết đứng chờ trước mộ
Thấy hồn tay xách nách mang
Biết hồn còn chưa tỉnh ngộ
Lời thần trầm bổng âm vang
"Này hồn, giã từ cõi thế
Thì đừng luyến tiếc tham lam
Chỉ được mang theo Phúc - Tội
Không mang châu báu bạc vàng !”
Tấm hình chứa bao ý nghĩa
Tử sinh của kiếp con người
Trần gian chỉ là cõi tạm
Tiền là phương tiện mà thôi!
Nếu như tài năng, quyền chức
Nếu như địa vị, sang giàu
Mà thêm lòng Nhân ý Đức
Thì đời bớt mấy biển dâu !
Hành lý chỉ còn phúc -tội
Cùng ta cuối cuộc hành trình
Tội đưa hồn về tăm tối
Phúc đưa hồn đến quang minh
Phải chi mọi người lúc sống
Đừng lòng gian ác sân si
Bất lương, tham tàn, xảo độc
Để còn Phúc Đức mang đi...
Ngô Minh Hằng
.jpg)
No comments:
Post a Comment