Chẳng Gì Luyến Trao
Sáng ngày không thấy mặt trời
Hãy còn say ngủ, rong chơi phương nào ?
Đất trời giai điệu thương nhau
Mưa rơi rớt hột lẽ nào em quên !!
Nỗi buồn ngày tháng chông chênh
Khúc ca mùa vọng âm rền chơi vơi
Một ngày có được thảnh thơi
Gian nan đời đá ngõ lời với ai !!
Áo cơm trên chặng đường dài
Đói no gánh vác bàn tay chạm mùa
Trên đầu nón lá che mưa
Dưới chân dép đứt thẹn thùa đôi câu.
Tim này rách nát đã lâu
Biết ai vá lại đỏ màu thương yêu
Tình xuân rơi rụng bên chiều
Nụ hồng ướp mật nâng niu tuổi nầy.
Đếm trên mười đầu ngón tay
Ngộ thời lỡ vận tương lai bái quỳ
Lỡ mai thuyền bỏ bến đi
Bước trôi vô định Chẳng Gì Luyến Trao...
Đỗ Công Luận. 29.7.2026. (6.094)
.jpg)
No comments:
Post a Comment