Hè vắng - thơ An phú
Hè lại về vươn hàng me tươi mát
Tiếng ve reo thêm tấp nập chợ trưa
Rợp phượng vĩ đỏ ngập thắm cho vừa
Mái trường yêu âm thầm như gợi lại
Kỷ niệm đâu thời niên thiếu ngày mưa
Nắng hè in thẳng tắp bóng hàng dừa
Đang nghiêng ngả như đón niềm vui tới
Bướm tung tăng cùng chui hàng giậu thưa
Chim ríu rít tìm bạn trong bụi rậm
Nghe xốn xang vườn hoang vắng hè sang
Ghế ngổn ngang còn tựa sát gốc bàng
Cỏ nằm rạp in dấu chân tình xưa
Lá vẫy tay ngẩn ngơ dại không chừa
Nhìn hàng cây liễu rũ ngả bờ ao
Đọt dừa non đon đả cúi như chào
Chim bói cá vụt lặn xuống như lao
Tìm tình xa nay đã mất hôm nào
Đây cây đa bến cũ mới đêm nao
Ghế đá công viên in dấu ngọt ngào
Nơi hò hẹn của tình xưa nghĩa cũ
Thời gian qua biết bao lâu là đủ
Chuyện tình đau khua nhẹ thắt tim vàng
No comments:
Post a Comment