GIẬN CẢ TRĂNG THU
Bỗng một ngày em đến báo tin vui
Rằng ngày mai em sẽ ngồi xe cưới
Tấm thiệp hồng mặt sao buồn rũ rượi
Anh gục đầu ngồi tức tưởi lệ rơi
Bao tháng năm anh mơ mộng bên đời
Sẽ có em mãi chẳng vơi nồng ấm
Tình thêm tình mỗi ngày thêm sâu đậm
Giờ hết rồi da thịt thấm niềm đau
Mới hôm nào còn quấn quýt bên nhau
Trao yêu thương hai mái đầu kề cạnh
Giờ em đây sao lòng nghe xa cách
Có lẽ nào em xóa sạch tình anh
Ta giận mình , giận luôn cả trăng thanh
Giận giọt sương đậu trên nhành cây cỏ
Giận mùa thu đêm về đem cơn gió
Lạnh vào tim khi thực rõ người tình .
Kẻ Đau Tình
.jpg)
No comments:
Post a Comment