THÁNG MƯỜI THU MUỘN
Tháng Mười trăng rụng cuối trời Đông,
Thương nhớ ngày xưa buốt cõi lòng.
Gió thổi hiên chiều se sắc lạnh
Vườn đào năm cũ có còn không?
Thu mới giao mùa sương phủ lối,
Người xưa theo chồng khuất bến sông.
Đò ngang lặng lẽ rời xa bến,
Để bóng người xưa khuất cuối dòng
Trăm năm lỗi hẹn hình xa bóng
Ngõ cũ đường xưa ngược lối về
Thoảng chút hương thừa chiều gió lộng
Sao nghe thương nhớ vọng sơn khê
Tháng Mười chạm ngõ Thu vè muộn
Trận mưa cuối Hạ lá rụng đầy
Bóng ai qua đó dáng hao gầy
Tháng Mười Thu muộn tình dang dở
Lvt 04/10/2026
Hình sưu tầm

No comments:
Post a Comment