LỜI TỰ TRÁCH
Tình ta mãi vẫn hoài ôm kỷ niệm
Để giọt sầu thấm ướt mãi chưa nguôi
Tại mưa rơi hay nắng gọi tên người
Nên tình mãi vần thơ buồn réo gọi
Nếu ngày ấy đừng chia tay quá vội
Để tim còn thổn thức nỗi niềm vui
Buồn vắng xa cho mắt lệ ngậm ngùi
Tình dang dở ta còn chi hờn dỗi
Đêm khuya vắng anh sợ màu đen tối
Sợ bóng hình thoáng chốc sẽ tan mau
Tình ta trao ngày ấy thuở hôm nào
Xin hãy giữ dù tình nay đã lỡ
Mai thức giấc dẫu tình chưa bày tỏ
Lời thơ buồn chưa đủ tiễn em đi
Giòng thời gian sao đã vội chia ly
Để tình mãi chuỗi ngày thương với nhớ
Phút bên nhau sao hoài ta bỡ ngỡ?
Mối tình đầu dang dở để buồn đau
Anh sao quên ngày ấy thuở ban đầu
Qua ánh mắt, nụ cười duyên dáng ấy!
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment