TÌNH
ĐẦU
Trời mù
sáng sớm tuyết lạnh rơi
Lòng se buốt dạ lên xe rời
Cà phê ấm mân tay sưởi lấy
Một vòng điên đảo trợt chơi
vơi
Sau Tết, cố quên nhưng
sao vẫn
Tâm tôi gần lại với một
người
Xa nhau tình
lỡ nào ai thấu
Lắng
đọng tim đau vắng bóng thư
Năm mấy năm rồi luyến
tiếc mong
Em theo tôi mãi khơi chạnh lòng
Nay về bên ấy thuyền xa lắc
Cửa vắng buồn tư dạo cuối
đông
Dáng em anh giấu
tựa góc tim
Thì thầm hôm
nọ em gọi riêng
Qua phôn nghe gió xì
xào nói
Nhớ quá anh
ơi mãi vẫn tìm
Tình đầu mãnh lực dai dẳng đeo
Quên sao! Em mãi cứ đi theo
Năm mươi năm có người điền khuyết
Dù thế nữa chăng dạo yêu nghèo!
( Khải K. Lê_Tuyết trời Đông_Feb.
22, 2015)
No comments:
Post a Comment