TÌM ĐÂU?
(Riêng tặng Đại Hội 6 Du Thuyền Cựu HSPY)
Câu chuyện ngang
trái có thật của mối tình học trò tại đất Phú. Chàng theo làn sóng tị nạn
vượt biên đến bến bờ tự do. Nàng kẹt lại. Sau bao năm tháng, chàng mang mối
tình trong mộng trở về tìm bóng giai nhân thì hỡi ơi....nàng đã vĩnh biệt thế
gian.
Chàng ngậm ngùi viếng
mộ người yêu...trở về bên bờ đại dương mang theo mối tình muôn thuở.
Ngư Sĩ cảm động, nhập vai viết thay cho chàng
lãng tử giờ đã là ông lão ôm chai rượu sầu:
"BÂY GIỜ EM Ở ĐÂU?
HN
Tìm đâu hình bóng em yêu
Tìm đâu vóc liễu
yêu kiều năm xưa
Nào khi sớm đón chiều
đưa
Mái trường tà áo phất
phơ học trò
Dẫu cho năm tháng đợi
chờ
Tơ vương tà áo tình
thơ dạt dào
Hoá công sao khéo vận
vào
Để chia ly cảnh hư hao
cuộc tình
Kể từ xa cách đôi mình
Đại dương trăn
trở bóng hình xa xôi
Cũng liều một chuyến
quê tôi
Người xưa cảnh cũ bồi
hồi lòng ai
Còn chăng vóc liễu
trang đài
Còn chăng mái tóc
giăng mây ráng chiều
Bên bờ cỏ úa quạnh hiu
Cành hoa héo rũ tiêu
điều hư không
Phũ phàng vùi dập cành
hồng
Nửa
chừng đứt đoạn tơ lòng hỡi ai!
Người xưa dự HỘI vui
vầy
PHÚ YÊN HỘI NGỘ tình
thầy nghĩa ân
Người vui tấp nập DU THUYỀN
Bao khuôn mặt cũ
tình thân thuở nào
Bóng hồng nào thấy tăm
hao
Để chàng lãng tử
lạc vào rừng hoa
Tìm đâu giữa chốn phồn
hoa
Người ơi nỡ giết hồn
ta nhỏ buồn.
Ngư Sỹ.
No comments:
Post a Comment