NGÀY GIỖ MẸ (4)
(Ngày Mẹ đi May 11, 2004)
Chuỗi mân côi cầu xin ngày giỗ Mẹ
Từng lời kinh khôn xiết quặn lòng đau
Con nguyện xin Thiên Chúa ban phép mầu
Cho hồn Mẹ được về nơi Thiên phúc
Chuỗi mân côi lời nhắn nhủ cầu chúc
Cho những ai năng lần hạt mân côi
Là con đường về Nước Chúa an vui
Bao gian khổ trần gian không còn nữa
Đời con người số phần không chọn lựa
Chúa gọi về Mẹ chỉ biết xin vâng
Nhưng tim con đau xót nỗi ngút ngàn
Chúa gọi về Mẹ chỉ biết xin vâng
Nhưng tim con đau xót nỗi ngút ngàn
Bao ngày tháng ôm niềm đau nuối tiếc
Mẹ ra đi lòng con buồn da diết
Mong nỗi đau, bệnh tật sẽ qua đi
Mẹ ra đi lòng con buồn da diết
Mong nỗi đau, bệnh tật sẽ qua đi
Vần thơ con khóc Mẹ phút chia ly
Bao thương tiếc vấn vương niềm thương nhớ
Nguyện xin Chúa ban ơn lành cứu độ
Để Mẹ về nước Chúa được bình an
Xin Chúa ban cho Mẹ được Hồng Ân
Vui hưởng phúc nơi Thiên đàng vĩnh cửu...
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment