Cùng toàn thể độc giả thân thương...
Hai từ chiến tranh như gợi lại những hình ảnh đau thương nhất
của một đất nước, dân tộc phải chịu nhiều nỗi bất hạnh... nhưng từ chiến tranh,
dòng lịch sử văn học đã viết lên những bài thơ lời nhạc ca ngợi những anh
hùng Vị Quốc Vong Thân , đầu đội nón sắt hiên ngang giữa sa trường
trận mạc ....
BS xin được gởi đến toàn thể độc giả bài thơ Chiếc Nón
Trận như lời ca ngợi, cảm tạ tất cả các anh hùng đã đổ máu hy sinh cho chúng ta
có được ngày hôm nay....
BS
.jpg)
Chiếc Nón Trận
Anh nhắm
mắt giã từ đời binh nghiệp
Giữa đêm
khuya tiếng súng đạn vang rền
Chiếc nón
đầy lỗ đạn vẫn kề bên
Như đồng
đội cuối cùng chào giã biệt
Anh nhắm
mắt giữa màn đêm mù mịt
Chiếc bông
sô phủ kín cả thân mình
Mắt vợ
hiền nhỏ lệ nhận hung tin
Kèn truy
điệu lời tạ tình tha thiết
Chiếc nón
trận ngẩng đầu vương nhiệt huyết
Đấng nam
nhi vì nước chẳng thẹn lòng
Chí anh
hùng đền đáp nợ núi sông
Hàng chữ
nhỏ tri ân trên mộ đá
Chiếc nón
trận xin cúi đầu từ tạ
Người anh
hùng mang khí phách đời trai
Vết máu
loang lỗ đạn mãi in hoài
Gương dũng
sĩ vong thân vì Tổ Quốc
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment