Saturday, August 8, 2026

NHỚ BA LÀNG - NHA TRANG (THƠ- LMT)

 


NHỚ BA LÀNG - NHA TRANG

Lâu nay em có về Nha Trang
Thăm lại quê xưa xóm Ba Làng
Thắp nén nhang cho người đã khuất
Nằm nơi đồi cát nắng chang chang.
Rời khỏi Nha Trang từ dạo ấy
Thuyền em may mắn cũng cặp bờ
Qua được những ngày giờ sinh tử
Không hề rẻ...hai chữ Tự Do.
Sau những năm bị tù cải tạo
Người về với gạo mọt sắn sâu
Ngày ngày vỗ bụng rau lang luộc
Hát câu... nhân thế bao nỗi sầu.
Bạn cũ thương tình cho tay lưới
Sáng sáng ra quăng chỗ Hòn Chồng
Con tép, con còng chừng lưng rổ
Chiều nâng ly rượu vợ thưởng công.
Quà em còn đó...chai dầu gió
Nhằm tiết kiệm không dám xức nhiều
Mỗi khi chiều xuống xương khớp nhức
Biết sức mình còn chẳng bao nhiêu.
Hơn năm chục năm... em chưa về
Nha Trang vẫn cơm áo bộn bề
Phố bây giờ cộ xe tấp nập
Vẫn phượng hồng rền rĩ tiếng ve.
Vẫn thường gặp dọc theo bãi biển
Tây ba lô cặp với Việt kiều
Nha Trang có những điều chưa nói
Chỉ tối ...mới thấy biển đáng yêu.
Nơi xứ xa, Nha Trang chắc nhớ
Thuở chiến tranh xóm nhỏ Ba Làng
Có anh chàng học trường Đồng Đế
Giờ ngồi đó như gã cái bang.
LMT

No comments: