AI BIẾT THUỞ NÀO NGUÔI
Rồi cũng cạn mùa thơ xưa có lẽ
Con đường quen bỗng lạ bước chân người
Bầy nhện cũ bên hiên nhà quạnh quẽ
Ngẩn ngơ buồn quên để sợi tơ rơi.
Thu về chưa mà lá vàng xao xác?
Cánh thời gian rụng xuống tóc thôi dài
Ngoảnh lại ngắm mảnh tình xưa vỡ nát
Thương đời mình từ ấy đã tàn phai!
Đêm lặng lẽ tàn theo cơn mộng ảo
Trường tương tư đau từng khúc ngậm ngùi
Đàn lỗi nhịp, sai cung, hồn điên đảo
Lạc nhau rồi, ai biết thuở nào nguôi?!
Dung Hạ
02.8.2024
.jpg)
No comments:
Post a Comment