GỌI TÊN NHAU LẦN CUỐI
Có những lúc chiều buồn trên phố vắng
Nắng bên đường chiếu rọi trên lối đi
Dấu chân anh, lạc bước trên đi về
Thương hình bóng một thời ta chung lối
Hè sắp sang, nắng Thu vàng đang tới
Chỉ mình anh thơ thẩn tìm vần thơ
Người phương xa có còn nhớ đợi chờ
Thân lữ khách với nỗi buồn xa xứ
Đã từ lâu biết cùng ai tâm sự ?
Con phố buồn tìm lại dấu chân xưaNghe đâu đây có tiếng gió gọi đùa
Như quấn quít đan tay vào lối mộng
Gió nào hiểu lòng tôi giờ lắng đọng
Bước âm thầm trĩu nặng dấu cô liêu
Vạt nắng rơi như thương tiếc thật nhiều
Ðường vạn nẻo, lòng ta buồn thương nhớ
Ngày rời Nước ra đi từ dạo đó
Ðường trở về mộng ước vẫn xa xôi
Vội ra đi, chẳng từ giã một lời
Giờ nuối tiếc tình ta giờ xa cách
Em có giận, dỗi hờn hay oán trách
Hai phương trời cách biệt nỗi buồn vương
Tình ta giờ ngăn cách bởi Ðại dương
Xin người hãy ...gọi tên nhau lần cuối
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment