Wednesday, September 16, 2015

MÂY NÚI NHẠN


Kính thưa quý Thầy Cô và các anh chị,

Sông Đà Núi Nhạn...con gái Phú yên thật là quyến rũ, đã làm  nhiều anh chàng, dù chỉ một thời gian đi công tác hoặc làm việc nơi  đất Phú, cũng khó có thể thoát khỏi vương vấn vào tơ tình.

Nếu phải giã từ ra đi vì bất cứ hoàn cảnh nào thì trong tim, trong lòng người trai ấy khó mà phai mờ hình bóng dịu dàng ngây thơ chân thật của con gái Phú Yên, để rồi suốt cuộc đời vẫn còn quyến luyến , nhớ nhung.

"'Mây Núi Nhạn' ngàn năm còn khắc khoải"  là những lời nhắn gởi về người xưa nơi Sông Đà Núi Nhạn; nhưng biết người xưa giờ đã trôi dạt bến nào.

Xin kính mời thưởng thức những lời thơ thật dễ thương của chàng "ngư sĩ" lỡ gởi lòng nơi đất Phú.
CVNN.

​ Mây lãng đãng trôi xuôi về Núi Nhạn
Gợi một thời gió bụi phố bình yên
Miền đất ngàn thương chan chứa dịu hiền
Để lưu luyến gót chân đời phiêu lãng

Cầu Đà Rằng đưa ai về phố lỵ
Gởi tình riêng bàng bạc nước Sông Đà
Đôi mắt buồn lắng đọng dải Sông Ba
Ngôi Tháp Cổ sầu tương tư thế kỷ

Con phố nhỏ trăng đầy soi mỗi tối
Lấp lánh chòm sao Bắc Đẩu hẹn hò
Đoạn đường tình dang dở dưới trăng mơ
"Mây Núi Nhạn" ngàn năm còn khắc khoải

Người còn đó hay theo chồng xa xứ?
Để trăng treo đầu ngõ vắng bên thềm
Nước sông Đà một dải chảy xuôi êm
Thuyền bọc gió đưa ta về chốn cũ

Biết tìm đâu giữa dòng đời thay đổi !!
Thoáng bơ vơ nghe lạc lối tinh cầu
Khúc nhạc vô tình "Đừng có xa nhau"
Gợi đổ vỡ một cuộc tình hờn dỗi....

Ngư Sĩ
6-9-2015

No comments: