Sáng nay BS dậy sớm uống cà phê và lại suy tư….. em gởi các
anh chị một tí nỗi niềm nhé
BS
Quê Hương Bỏ Lại 3
Có bao giờ ta tự hỏi lòng ta
Thương đất mẹ sao lại đành xa cách
Chim nhớ tổ bay về khi chiều lạnh
Còn thân ta lữ thứ ở nơi nầy
Đông lại về tuyết ướt đọng cành cây
Khô trụi lá như thân gầy dáng mẹ
Bao mùa xuân đợi chờ trong buồn tẻ
Sợ con về cỏ đã phủ mộ bia
Tự hỏi lòng tình mẫu tử phân ly
Câu hiếu đạo biết bao giờ đền trả
Đông xứ lạnh khiến lòng ta buốt giá
Hay nghĩa tình làm day dứt tim con
Tự hỏi lòng sao nỡ bỏ dòng sông
Quê hương ấy máu ba miền nước Việt
Màn đêm xuống giữa muôn vàn gió tuyết
Mẹ hiền ơi sao mắt lệ chẳng ngừng
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment