Saturday, December 28, 2024

VỊNH BỨC DƯ ĐỒ RÁCH (TẢN ĐÀ)/ SÔNG NÚI BÂY GIỜ (LÊ TẤN DƯƠNG)

 


VỊNH BỨC DƯ ĐỒ RÁCH

Nguyên tác: Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu

 

Nọ bức dư đồ thử đứng coi

Sông sông núi núi khéo bia cười

Biết bao lúc mới công vờn vẽ

Sao đến bây giờ rách tả tơi

Ấy trước ông cha mua để lại

Mà nay con cháu lấy làm chơi

Thôi thôi có trách chi đàn trẻ

Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi.

 

 

 

SÔNG NÚI BÂY GIỜ

Tứ Thủ Liên Hoàn Họa:

Lê Tấn Dương

 

Trời hỡi ! mời ngài bước xuống coi

Quan quân chúng nó vỗ tay cười

Nước non ngày cũ ông cha dựng

Sông núi bây giờ nát tả tơi

Lớp trước hy sinh bao máu lệ

Người sau đem bán để vui chơi

Truyền ngôi độc đảng cho con cháu

Thử hỏi làm sao có đắp bồi.

 

Thử hỏi làm sao có đắp bồi

Dân hiền chỉ biết khóc thay cười

Chiến tranh gieo rắc bao tang tóc

Cả một miền Nam cháy tả tơi.

Biển bạc rừng vàng không biết giữ

Thác ngàn Bản Giốc, bán vui chơi

Độc quyền tham nhũng tràn lan khắp

Trời hỡi – mời ngài chứng giám coi.

 

Trời hỡi – mời ngài chứng giám coi

Cha con nhà nó vẫu răng cười

“Gặp tàu nước lạ” thì đuôi cụp

Đè cổ dân nghèo khổ tả tơi

Vũng Áng, Tây Nguyên, cho thuê đất

Xây nhà, biệt phủ để vui chơi

Dân mình vẫn thế, nghèo muôn kiếp

Hỏi lấy tiền đâu để đắp bồi ?

 

Hỏi lấy tiền đâu để đắp bồi.

Toàn dân khốn khổ, chúng reo cười

Ban ngày cướp đất thì ai cướp ?

Đêm tối làm trò núp giáo tơi.

Cửa mất nhà tan, dân đen chịu

Đồng tiền cướp được mặc tình chơi

Quan quân một lũ toàn như thế

Thử hỏi làm sao có đắp bồi.

 

Lê Tấn Dương

Cuối năm 2024.

 


No comments: