Quê Hương Bỏ Lại 2
Bốn mươi chín năm quê hương bỏ lại
Bao nhiêu lần nước mắt mẹ tuôn rơi
Nhớ dòng sông lòng trăn trở nghẹn lời
Thương số phận kiếp lạc loài viễn xứ
Bốn mươi chín mùa đông ngồi tư lự
Nhớ cố hương trong giá lạnh đêm trường
Thương quê nhà còn chịu cảnh nhiễu nhương
Đôi mắt lệ trầm tư đêm tịch vắng
Miền đất lạnh giọt sầu pha men đắng
Rượu ly hương uống cạn chẳng hề say
Chén nhớ nhung chưa rót đã dâng đầy
Dòng mắt lệ cứ ngỡ là men ấm
Đời viễn xứ mang mối tình sâu đậm
Theo dòng sông uốn khúc dáng quê hương
Gạt vấn vương anh vội bước lên đường
Chôn kỷ niệm ngậm ngùi trong nỗi nhớ
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment