NOEL MÙA KỶ NIỆM
Tối mịt, trên trời thắp sáng sao…
Thánh đường hạ giới vọng chuông chào…
Giáng Sinh dâng lễ mùa vui vẻ
Mừng Chúa ra đời, dạ ước cao
Đôi bạn ngày xưa từng bối rối
Tình yêu buổi ấy cứ xôn xao
Noel lại đến, người đâu tá…?
Kỷ niệm còn đây, bạn chốn nào…?
MAI XUÂN THANH
Silicone Valley December 03, 2024
ĐÊM VỌNG GIÁNG SINH .
Thủa trước theo người ngó ánh sao
Chắp tay cầu nguyện ước cùng ao
Giáo Đường rực rỡ đèn hoa mộng
Thánh Lễ vang lừng cung nhạc cao
Christmas xa xưa còn khắc khoải
Noel mới đó vẫn xôn xao
Ngồi chong cuối buổi Đêm chờ Vọng
Chúa hỏi trông mong Giáng Thế nào …
Rancho Palos Verdes 3- 12 -2024
CAO MỴ NHÂN
TÌNH KHÚC ĐÊM NOEL
( họa 4 vận)
Thánh Đường lấp lánh những đèn sao
Ký ức bên em một thuở nào
Đêm ấy người đi đông tấp nập
Nơi này kẻ đến rất xôn xao
Đôi ta khấn nguyện lời linh hiển
Hai đứa van xin phút nhiệm mầu
Ban phước chúng mình yêu mãi mãi
Giáng sinh Thiên Chúa ngự ngôi cao
songquang
20241203
( mùa Giáng Sinh xưa)
SÁNH BƯỚC BÊN NHAU
Sánh bước bên nhau bao ánh sao
Ngoài trời bụi tuyết… má hồng ao
Lâm râm cầu nguyện tình son sắt
Van vái lòng thành duyên bén cao
Gió buốt lăn tăn lòng nhen nhúm…
Mắt buồn đăm đắm gợn lao xao
Giáng Sinh gợi nhớ ngày xưa đó…
Chàng lính phi công ở chốn nào?
Kiều Mộng Hà
Dec.03.2024
No comments:
Post a Comment