NOEL NĂM ẤY... -Thơ Sông Thu và Thơ Họa
NOEL NĂM ẤY...
Noel năm ấy dưới trời sao
Hai đứa chúng mình thỏa ước ao
Tay nắm dung dăng trên phố vắng
Gió lùa xào xạc giữa vòm cao
Nụ hôn ấm áp niềm say đắm
Ánh mắt nồng nàn nỗi xuyến xao
Nay chỉ mình em qua lối cũ
Miên man kỷ niệm Giáng Sinh nào...
Sông Thu
( Mùa Noel 2024 )
Thơ Họa:
GIÁNG SINH KỶ NIỆM.
Giáng sinh sánh bước ngắm hoa sao
Anh đợi,em chờ thỏa mộng ao
Hai đứa chen chân tìm chỗ vắng
Đôi đèn rước lễ đặt nơi cao
Eo ôm môi áp lòng mê mẩn
Thân sát má kề dạ xốn xao
Lần đó chia tay mình lỗi hẹn
Noel năm ấy khó phai nào...
LAN.
(03/12/2024)
GIÁNG SINH XƯA
(Họa 4 vần)
Một dãy thiên hà ẩn hiện sao
Hồi chuông lảnh lót tựa đang chào
Cầu xin hạnh phúc khôn màng khổ
Khấn nguyện đơn thuần chẳng với cao
Mong đợi trầu têm hòa nợ kết
Thì thầm ý ngỏ gợi hồn xao
Chừ nay trống vắng người đâu hở?
Lẳng lặng mình ên nhớ thủa nào…
Như Thu
12/03/2024
MƠ ƯỚC NOEL
Chúng mình hai đứa ngắm vòm sao
Mơ ước Noel giấc mộng ao
Cứ mãi ôm nhau cùng rảo bước
Ấm lòng tay nắm nguyện trời cao
Tình nồng ngây ngất như mời gọi
Môi thắm nụ hôn mùi mẫn xao
Ký ức năm xưa thời lãng mạn
Tình đầu ghi dấu khó phai nào …
Yên Hà
2/12/2024
No comments:
Post a Comment