BUỒNG CAU BỤI CHUỐI
Buồng cau bụi chuối sau hè
Bóng dừa lã ngọn thuyền ghe dập dìu
Con kinh gió nhẹ hiu hiu
Cô nàng quẫy gánh chợ chiều vừa tan
Xa nghe tiếng hát cô nàng
Chèo ghe thoăn thoắt chỡ hàng qua sông
Vi vu tiếng sáo mục đồng
Lục bình trôi nổi bềnh bồng nước xanh
Cơm chiều khói tỏa mái tranh
Hương quê đồng nội dừa xanh gợi tình
Quê hương là bóng là hình
Là nơi cõi nhớ là tình nước non
Ra đi một tấc lòng son
Ngày về mãi đợi... chẳng sờn tình quê
Nào ai ngăn trở ta về ...?
Đường đời vạn nẽo sơn khê chập chùng
Tấm lòng son sắt thủy chung
Thương quê nhớ cảnh ruộng đồng bờ ao....
Ngư Sĩ
No comments:
Post a Comment