HỌC YÊU
Học yêu chi để nhớ nhiều ?
Học hờn là để nuông chìu đấy thôi
Giận rồi lại muốn có đôi
Giận anh em chẳng tỏ lời thương yêu
Học yêu sao mãi cô liêu ?
Học ghen để thấy tình yêu khó rời
Học vui để nở nụ cười
Bao giờ người ấy cùng tôi tỏ tình ?
Đành thôi hai chữ lặng thịnh ?
Mượn vần thơ viết lời tình vu vơ
Tại xưa quên buổi hẹn hò
Để em hờn dỗi chẳng chờ đợi anh
Học chi hai chữ mong manh
Để tình hai đứa giờ đành xa nhau
Chia tay để nỗi lòng đau
Người đi mỗi ngã u sầu miên man
Tình nào đẹp mãi màu xanh ?
Nên giờ tình ấy cũng đành chia ly
Học chi hai chữ tình si
Cho đêm gối mộng được gì người ơi!
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment