Monday, February 3, 2025

NỖI LÒNG (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Ni Lòng

 

Tết đến rồi tết cũng đã qua

Lòng ta rõ dấu mãi sơn hà…

Quê hương non nước còn muôn thuở

Trong cõi lòng đau mãi thiết tha!

 

Nhớ lắm xót lòng vạn nét xưa:

‘’-Tiếng gà bên sông gáy giữa trưa

Điệu hò văng vẳng đò xa bến

Giọng cười thôn nữ buổi được mùa!

Thương lắm tiếng võng đưa kẽo kẹt

Lời ru của mẹ giữa đêm trưòng

Như nỗi niềm thương lòng chinh phụ

Gửi người đi  mờ khuất đêm sương !

Nhớ thầy dạy  viết từng nét chữ

Đọc bài yêu dấu cảnh quê hương

Thầy dạy luôn giữ lòng cùng nước

Đừng làm cho đồng loại tang thương!

Nhớ lắm những anh hùng giữ nước

Có người gục ngã chốn sa trường

Mồ nay còn mất trên đồng vắng

Đêm ngày hiu quạnh dưới mưa sương !

Lại còn lắm người nay phế tật

Đành sống lang thang chốn phồn  hoa

Cúi mặt bước  dưới cây cờ đỏ

Đau lòng căm nín giọt lệ sa!’’

 

Làm sao tỏ hết trọn nỗi lòng

Một người đang biệt cõi non sông

Vẫn còn vẳng tiếng làng quê cũ

Thao thức từng đêm lệ rõ dòng

1-2-2025

Hàn Thiên Lương


No comments: