THIẾU HỨNG
Đa đoan sứ mệnh thật vô duyên
Không phải riêng ai chuốc não phiền
Lúc hứng mần thơ vui góp vận
Khi buồn gác bút ráo nghiêng nghiên
Văn hay tự mãn lời đen bạc
Chữ đẹp bi quan tiếng ít tiền
Phải đợi hồn dâng lên tiết điệu
Làm thơ thiếu hứng thật vô duyên
VTD
Họa vần
TÙY DUYÊN
Làm thơ dở giỏi cũng tùy duyên
Nhắc nhở nhiều nên lắm kẻ phiền
Những lỗi sai hoài sai tới tắp
Bao điều phạm mãi phạm liên miên
Công nhà ít ỏi không nên việc
Việc chợ bao la chẳng lãnh tiền
Sách dạy đa ngôn thiên hạ ghét
Xốn mắt cho nên mồm bép xép
Làm thơ dở giỏi cũng tùy duyên
Đỗ Quý Toàn
No comments:
Post a Comment