Xót Lòng Lưu Vong
Nay
thời nghẹn lối trở về
Gió mưa che khuất bốn bề quạnh hiu
Bơ vơ biết mấy buổi chiều
Hoàng hôn khói tỏa sáo diều vẳng đưa!
Đứng đây tiếc cảnh ngày xưa
Bao nhiêu mộng ước đã vừa hư hao
Về đâu còn biết phương nào
Giờ đây cố xứ ba đào cách ngăn!
Nhớ làm sao những đêm trăng
Trẻ thơ chảy nhảy tung tăng ngoài vườn
Tiếng hò giã gạo dễ thương
Xa xa điệu sáo vấn vương cõi lòng!
Thuyền ai cập vội bến sông
Mặc cho con nước xuôi dòng về xa
Bao nhiêu giọt lệ vui sa
Gặp nhau hội ngộ quê nhà đoàn viên.
Bây giờ đã mấy thập niên
Nửa khuya trở giấc… lạc miền viễn phương.
Đâu rồi đóm lửa cố hương?
-Chỉ còn vạn nỗi tang thương quê nhà?!
Đường về nay thật quá xa
Xứ người một cõi bao la chập chùng
Gió mưa năm tháng mịt mùng
Hồn quê thao thức xót lòng lưu vong!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment