Thursday, December 24, 2015

TÔI SẼ VỀ (Hoài Niệm)

Thơ: Lê Thị Hoài Niệm




Tôi sẽ về thăm nhà
Với mảnh vườn đầy hoa 
Nắng nghiêng nghiêng bóng lá
Chim về ríu rít ca

Tôi sẽ về bên Cha
Tháng năm thêm tuổi gìa
Mỗi chiều ra trước ngõ
Ngóng con từ phương xa

Tôi sẽ về gặp Má 
Tình thương con bao la, 
Đôi bàn tay gân guốc
Vuốt hình con khóc òa

Tôi sẽ về lại quê 
Đi trên con đường đê
Bao nhiêu lần đứng đợi
Người mãi đi chưa về

Tôi sẽ về qua làng
Nghe chuông chùa ngân vang
Trên lối mòn cuối xóm 
Trẻ nói cười râm ran

 Tôi sẽ về với trường
Nơi Thầy-bạn  thân thương
Chia nhau trang sách mới 
Gửi chút tình vấn vương

Tôi sẽ về tìm người
Xua nỗi nhớ không nguôi 
Bao năm vờn kỷ niệm 
Lần chia tay ngậm ngùi

Tôi sẽ về nghe em
Kể lại chuyện cũ mèm
Bị đày kinh tế mới  
Ngày qua ngày khổ thêm

Tôi sẽ về chào anh
Người Chiến sĩ Thương binh
Vì Tự Do, chống Cộng 
Hy sinh cả đời mình

Tôi sẽ về, sẽ về
Nếu tìm được ...hương quê
Nghe ầu ơ mẹ hát 
Như những ngày ấu thơ (?)

Lê thị Hoài Niệm 2015


No comments: