Thursday, December 24, 2015

TRÊN LỐI VỀ 2 (Giáo Sư Hoàng Thế Hào)



Anh về đêm nay, núi xanh vẫn còn,
Có dòng sông êm chảy mãi về xuôi?
Trăng chiều lung linh chiếu trên phố hẹn,
Trường xưa em về thấp thoáng hàng cây?
Anh về đêm nay quanh bên bếp hồng,
Người tình năm nao vẫn nối lời yêu?

Dòng sông mơ nước khô trên nguồn,
Đàn chim di vẫn chưa bay về,
Là gì đâu phố khuya đêm hồng,
Vì ngày qua tháng năm sầu đau
Em vẫn còn vết thương sâu !

Trời còn giăng những cơn mưa buồn,
Người còn đem bước chân xa người,
Còn đâu mái tóc mây xuân thì,
Vài ngàn năm, tình ta theo gió…

Anh về đêm nay có trăng vẫn đợi,
Có thuyền bâng khuâng, có núi trầm ngâm,
Vẫn còn thấy em thướt tha phố nhỏ,
Đường quen đi về tiếng guốc nhẹ rơi?

Đây dòng sông xưa có anh lỗi thề,
Bao giờ anh về nhóm lửa tin yêu?


                                                                             Cao Hoàng

No comments: